Thông điệp cảm động của người mẹ vừa mất con ở tuần thai 39 mà các bà mẹ đang và sẽ mang bầu không thể bỏ qua.
Con gái tôi đã chết khi còn trong bụng mẹ. Khi mang bầu bé thứ hai, tôi có một bé trai 15 tháng tuổi. Tôi đã xin nghỉ sinh và ở nhà chờ đợi. Tối hôm đó, khi tôi đang ở tuần thai thứ 39, tôi cảm thấy đau bụng quặn và cơn đau tăng dần. Tôi nghĩ đó là cơn đau bình thường của thai kỳ. Tuy nhiên, các cơn co thắt bụng trở nên thường xuyên và đau hơn, khiến tôi nghi ngờ mình sắp chuyển dạ. Cuối cùng, con gái tôi đã chết trong bụng mẹ do dây rốn bất thường. Trong lần sinh đầu, tôi đã phải sinh mổ và không nghĩ mình có thể chuyển dạ tự nhiên lần này. Tôi đã chủ quan, mặc dù bác sĩ đã cảnh báo về nguy cơ sức khỏe do khoảng cách giữa hai lần sinh không đủ 1,5 năm.
Nước ối của tôi vỡ và chảy xuống chân, tôi bình tĩnh chuẩn bị đồ đi bệnh viện. Tuy thấy nước ối có màu nâu và những mảng xanh lạ, tôi vẫn bỏ qua. Tôi không nghĩ mình có thể mất con. Sau một thời gian đau đớn, tôi nhận ra em bé không cử động. Mẹ tôi cho rằng đó là bình thường. Nhưng khi vào phòng sinh, tôi cảm thấy có điều bất ổn. Y tá nói về những mảng xanh trong nước ối, đó là phân su của bé, cho thấy em bé đang gặp nguy hiểm.
Các bác sĩ không thể đo được nhịp tim của con tôi, siêu âm cho thấy tim bé đã ngừng đập. Tôi òa khóc khi biết con gái đã bị chết lưu do dây rốn bất thường. Tôi được đưa vào phòng mổ để lấy thai và cố ôm con vào lòng, nhưng không có phép màu nào xảy ra. Tôi muốn nhắn nhủ đến các mẹ bầu, đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ 3, hãy lắng nghe cơ thể và tin vào bản năng làm mẹ. Theo dõi cử động của em bé, đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, vì đó là dấu hiệu của sự sống.
Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn về tần suất và mức độ chuyển động của em bé. Nếu bạn cảm thấy em bé ít hoặc không đạp, hãy đến bệnh viện ngay để được kiểm tra. Tai nạn liên quan đến dây rốn có thể không gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng có thể làm siết cổ bé. Lượng nước ối rất quan trọng; cần kiểm tra thường xuyên vì nước ối không đủ có thể gây ngạt cho em bé. Khi tôi khám thai ở tuần 37, bác sĩ đã cảnh báo về lượng nước ối giảm, và nếu tôi không chần chừ, có lẽ con tôi đã không ra đi. Vết sẹo mổ có thể bị rách bất cứ lúc nào, nên bác sĩ khuyên tôi nghỉ ngơi và hạn chế đi lại. Tôi rất ân hận vì không chú ý hơn đến những dấu hiệu của con.
Bác sĩ cho biết tim con gái tôi đã ngừng đập vài giờ trước khi tôi phẫu thuật. Nếu tôi lắng nghe bản năng và đến bệnh viện sớm hơn, có thể tôi đã cứu được con. Tôi khuyên các mẹ nên chú ý đến các triệu chứng của cơ thể, như cảm giác khó chịu ở ruột gan mà tôi đã bỏ qua. Hãy lắng nghe cơ thể để có phương án kịp thời. Rủi ro không thể tránh khỏi, nhưng tôi hy vọng không còn em bé nào phải chịu cảnh như con gái tôi.




Source: https://afamily.vn/loi-nhan-nhu-cua-ba-me-vua-mat-con-o-tuan-thai-39-cac-me-dang-va-se-mang-bau-khong-the-ngo-lo-20170817105655975.chn